Lối Cũ

Tác giả: Thành Quí

Thưở ấy chung đôi bước đến trường.
Nụ cười em đấy đọng lòng tôi.
Dáng vẻ thơ ngây làng tóc rối.
Em đã gieo sầu trái tim tôi.

Hôm nay còn đó con đường cũ.
Em đã đâu rồi dáng bóng xưa.
Để lòng canh cánh tôi tìm mãi.
Dõi mắt tìm đâu gót chân hồng.

Một thoáng xa gần tôi thầm mộng.
Ấp ủ bao tình vẫn nồng say.
Mà giờ hai lối người mỗi ngã.
Để hóa tình tôi hóa tro tàn.

Em về bên ấy có vui không?
Có nhớ rằng ai áng thơ buồn?
Những lắng trong em còn có biết.
Em đã gieo sầu trái tim tôi.
Chưa phân loại
Uncategorized