Tìm Kiếm Tình Xuân

Tác giả: Thành Quí

Tìm kiếm mùa xuân...ở đâu đây?
Tìm hoa bướm đậu...dáng xuân này.
Ta đây con én...mùa xuân trước.
Chợt nhớ con người...đã ở đây.

Em ơi! Xa vắng...ở nơi đâu?
Có thấy lòng xuân...vẫn chốn này?
Có thấy nhành hoa...con én ấy?
Ta cánh chim trời...lạc mất nhau.

Vẫn mãi chờ em...ở nơi đây.
Đường chiều hoa rụng...lá vàng bay.
Em xa xuân cũng...buồn man mác.
Con én sầu mi...chẳng chịu bay.

Có thể là duyên...ta gặp nhau.
Đường đời hai hướng...xót xa đau.
Mình ta con én...xuân chẳng có.
Đã lở duyên người...lệ ngấm sâu.

Rồi sẽ về đâu...hỡi dấu yêu?
Của mộng tình xuân...những buổi chiều.
Con bến sông thương...chờ em đến.
Mãi đợi em về...lại tiếng yêu
Chưa phân loại
Uncategorized