Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chẳng Thể Nào Tơi

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Chẳng Thể Nào Tơi


Bâng khuâng, vương vấn vọng ngàn khơi
Khắc khoải, u hoài khó thể vơi
Tiếng hẹn chuỗi đời luôn ủ ấp
Lời trao tấc dạ chẳng di dời
Éo le, ngang trái đành xa lối
Đau xót, lỡ làng nghẹn mỗi nơi
Sâu thẳm tận cùng như vướng mắc
Tay hồn cố mở chẳng nào tơi.



1/10/2018
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhìn Bé Nhớ..
  • Hồn Lang Trở Về Âm Giới (29)
  • Hãy Ghét Anh Nữa Đi!
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1435)
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (95)..
  • Gom Góp Nỗi Niềm
  • Ấp Ủ Con Tim
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1174)
  • Nhớ Thu
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (953)
Thơ tương tự
  • Chẳng Thể Nào Ngăn Cách (Đỗ Mỹ Loan)
  • Chẳng Thể Nào Vơi (TamMuội)
  • Chẳng Thể Nào, Lẽ Nào, Hạt Mưa Ra Ruộng Cày (Bùi Nguyên Phong)
Thơ bạn muốn xem
  • Kỹ Nữ 2
  • Bài Thơ 108 Khổ Thơ
  • Không Đề 4
  • Đuổi Gió Về Trời
  • Một Thoáng Hương Xưa
  • Chúc Mừng 14/2
  • Gió
  • Chẳng Thể Nào Ngăn Cách
  • Tình Vọng Phu
  • Hoa Vàng Mấy Độ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vệ- Trà Huỳnh Kim Anh
  • Ưng Bình Thúc Giạ Thị
  • YeuDieuLongNu
  • Thư Trần
  • Hoài Bảo Anh Thư
  • Châu Gia Chuyển
  • Xương Rồng Đen
  • Tornado
  • Thích Nhất Hạnh
  • Thơ Của Lá
©2026 - CungThuGian.com