Chậm

Tác giả: Thiên Ân

CHẬM
Chậm chân chiều đã vào đêm
Chậm lời chọc ghẹo nên em lấy chồng
Chậm giây phút, thuở mặn nồng
Chậm nâng li rượu má hồng biệt tăm

Chậm như rùa, thiệt oái oăm!
Chậm thuyền nên bến còn nằm trơ trơ
Chậm hôn nên hóa dại khờ
Chậm cầm mười ngón tay hờ,vụt xa

Chậm ru đoản khúc dân ca
Chậm trầu cau đến người ta xa mình
Chậm lên ngồn ngộn dốc tình
Châm buông âu yếm môi xinh thuở nào?

Chậm thời liếc mắt nhìn nhau
Chậm thơ chưa viết ngọt ngào đưa hương
Chậm lòng khắc khoải đêm sương
Chậm yêu nên đứng cuối đường nghìn năm
Ngay28/1/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized