Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chạm

Tác giả: Mũm Mĩm

Chạm khẽ thôi...chạm khẽ thôi
Kẽo em tĩnh giấc..lại phôi giấc nồng
Chạm rồi nhớ ôm vào lòng
Cho em được ấm....giấc nồng an yên

Chạm vào những cái đầu tiên
Mà em chưa từng .....trao riêng bao giờ
Chạm vào khẽ ....em sẽ chờ
Để mai tỉnh giấc ....vẫn còn yêu thương
CHẠM _ Mũm mĩm
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Muốn Ôm Anh Mà Ngủ
  • Đã Có
  • Mừng Quốc Khánh (2/9/1945-2016)
  • Mở Lòng Mình Anh Chia Sẽ Với Em
  • Tình Khúc Nhạc Vàng
  • Bí Quyết Nhỏ Gởi Các Bạn
  • Phải Chăng
  • Nỗi Lòng Của Mẹ
  • Có Một Ngày Nhất Định Ra Đi
  • Làm Ơn Hãy Nói Thế Này
Thơ tương tự
  • Chạm (Lê Gia Hoài)
  • Chậm (KIM MINH CHÂU NAM)
  • Chạm (Phạm Kiên)
  • Chạm (Pi Rùa)
  • Chạm (Tâm Đoan)
  • Chậm (Lê Văn)
  • Chạm (Gió Phương Nam)
  • Chậm (Thiên Ân)
  • Chạm (Khê)
  • Chạm (2) (Phạm Kiên)
Thơ bạn muốn xem
  • Hoài
  • Niềm Đau Biển Cả
  • Về Chưa
  • Em Như Sợi Nắng Mùa Thu
  • Hoài Niệm Ba
  • Phận Tớ Tôi
  • Con Người - Câu Đố Vĩ Đại Thế Gian
  • Sắc Thu Màu Lá
  • Nam Giao
  • Trên Đỉnh Tình Sầu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đa Tình Thi Sĩ
  • Huy Cận
  • Mai Thuý Hải
  • Tấn An
  • Đào Phong Lan
  • Minh Thoan
  • Phạm Ngọc Vĩnh
  • Nhật Vũ
  • H.T.G - Nguyễn Tấn Đạt
  • Triệu Ngọc Yến
©2026 - CungThuGian.com