Chậm

Tác giả: Lê Văn

...............................CHẬM.....!

Chậm chậm nhé, mặc thời gian lướt vội
Nhẹ ngã lưng cho kỷ niệm quay về
Thấy tôi nhé! trông mây chiều , gió lộng
Vẫn chơi vơi giữa núi cát ,đất trời.........!
???
Chậm lại nhé, nhìn thông reo ,biển gọi
Tiếng cười vui khi cá ắp khoang tàu
Dòng sông nhỏ, con đò và bến nước
Mảnh trăng tình cố vớt mấy mùa qua..!
???
Chậm nữa nhé ,cánh cò và đồng lúa
Mùa gặt về mùi nếp mới thơm hương
Kìa hàng dừa nghiêng mình che bóng nắng
Xoã tóc dài, cô thôn nữ làng quê..!............!.!
???
Chậm thêm nhé! hàng tre ,đường mòn nhỏ
Tự vòng tay ôm trọn những mái nhà
Và đâu xa cạnh hiên nhà loang nắng
Dáng bà tôi miệng móm mém , cơi trầu....!!
???
Chậm nhé em! quê anh là cát , biển
Ghé đây thôi đừng hoài đuổi bóng mình
Anh đã bước như chưa lần được bước
Và cứ đi trong vô thức không hồn........!!
???
Ba mươi năm nữa đời người có muộn
Kiếp người như, chiếc lá đánh đu cành
Ai ngộ được khi nào cơn gió đến
Chậm lại đi nghe hồn chết theo hồn......!!
.. .. ....... lê văn .
Chưa phân loại
Uncategorized