Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chạm

Tác giả: Gió Phương Nam

Quy Nhơn chạm dấu chân người
Lắng nghe sóng vỗ chạm đồi thi nhân

Cho anh chạm bóng hình em
Như Hàn Mặc Tử chạm đêm Mộng Cầm.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chiều Tây Đô
  • Gửi Cô Giáo Lam
  • Đà Lạt Chờ Em
  • Vu Vơ Tứ Tuyệt (3)
  • Ví Dụ
  • Lục Bát Qua Sông
  • Tiếng Chim Tu Hú
  • Em Mãi Là Ngọn Gió
  • Virus Tình Yêu
  • Hoa Mua
Thơ tương tự
  • Chạm (Mũm Mĩm)
  • Chạm (Lê Gia Hoài)
  • Chậm (KIM MINH CHÂU NAM)
  • Chạm (Phạm Kiên)
  • Chạm (Pi Rùa)
  • Chạm (Tâm Đoan)
  • Chậm (Lê Văn)
  • Chậm (Thiên Ân)
  • Chạm (Khê)
  • Chạm (2) (Phạm Kiên)
Thơ bạn muốn xem
  • Em Là Gái Trời Bắt Xấu
  • Giấc Mơ Hoang
  • Tẻ Nhạt Và Tầm Thường
  • Không Đánh Mà Thắng..
  • Tình Nhân Ơi, Đã Tới Cuối Đường Cùng
  • Chỉ Còn Lại Mình Ta
  • Mưa Ơi !
  • Về Với Quảng Ninh
  • Một Thuở Thương Người
  • Duyên Phận
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đỗ Xuân Nguyên
  • Nguyên Xưa
  • Hoa Nắng
  • ĐỨC NGUYÊN
  • Lê Phụng An
  • NGOCTHUY
  • Yên Hà
  • NGUYỄN MẪN TRÍ-TN
  • VĂN QUYẾT
  • Tóc Nâu - Jacaranda
©2026 - CungThuGian.com