Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chạm

Tác giả: Pi Rùa

Tay người chạm lấy tay tôi,
Lòng như chuông đổ hân hoan nổi niệm
Phải chăng tôi đã có người?
Hay là hoang tưởng ngỡ mình được yêu.
-Tháng 4 năm 2013-
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bài Thơ Tình Đầu Tiên Của Pi
  • Ta Thích Em Như Thế
  • Cái Huy Chương Đồng Của Tôi
  • Mẹ Và Rau Luộc
  • Vì Sao Tôi Yêu
Thơ tương tự
  • Chạm (Mũm Mĩm)
  • Chạm (Lê Gia Hoài)
  • Chậm (KIM MINH CHÂU NAM)
  • Chạm (Phạm Kiên)
  • Chạm (Tâm Đoan)
  • Chậm (Lê Văn)
  • Chạm (Gió Phương Nam)
  • Chậm (Thiên Ân)
  • Chạm (Khê)
  • Chạm (2) (Phạm Kiên)
Thơ bạn muốn xem
  • A--- Vài Năm Là Mấy Vô Thương?
  • Bài Thơ Cho Con
  • Đơn Lạnh Giá
  • Lời Người Yêu Cá
  • Đêm Rơi
  • Em Là Ánh Sáng Từ Bi
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (942)
  • Hoán Vị
  • Hoàng Lan
  • Cộng Sản Chẳng Còn Đáng Tin
Nhà thơ bạn muốn xem
  • ĐTH Nhã Vy
  • Dulan
  • Ngô Minh Hằng
  • THỦY THỪA TỂ
  • Nguyễn Đình Toàn
  • Vuhung Viet
  • Saibot
  • Trung Nguyễn
  • Hàn Giang
  • Nguyễn Thành Quới
©2025 - CungThuGian.com