Chạm

Tác giả: Khê

ai hát: "bầy sẻ cũ cũng qua đời lặng lẽ.."
[nghe buồn sao]

tôi qua đời
cũng lặng lẽ như thơ tôi !
tôi qua đời
một buổi sáng tinh khôi ...

... khi giọt sương mai khẽ chạm vào ký ức
bàn chân chạm vào miền xa lạ nhất
nước mắt chạm bờ môi
lá rơi chạm kiếp luân hồi

... khi dòng thơ chạm vào vòng tâm cảm
nắng chạm mưa mau
giấc mơ chạm vào thiên đường mây xám
đêm chạm vào khát khao



khi một lần ...
chẳng còn vướng bận gì nhau
khi nỗi vô tình chạm điếng cả lòng đau
tôi qua đời một thoáng trong tôi
lặng lẽ
chẳng bầy như chim sẻ
chỉ mình tôi


k.
Chưa phân loại
Uncategorized