Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tự Cảm

Tác giả: Khê

mở bàn tay
thấy đường đi của nắng gió
của tự cảm
ghì dọc ngang
thấy nỗi buồn của nhân gian
đuổi nhau xuôi ngược
như đàn kiến
[say sưa cõng mồi]

khép bàn tay
níu ngày thơ cũ vụt bay mất
còn lại dăm xác chữ nằm buồn
chảy trôi qua những lóng ngày

... rồi tan ...



k.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cánh Vạc Lẻ Loi
  • Một Hôm
  • Cả Mơn
  • Ngày Tháng Hạ ...hay Mùa Gió Nổi
  • Cảm Nắng
  • Từ Phiên Cuối
  • Kinh Chiều
  • Tháng Giêng Rêu
  • Ngang Hồ
  • Chiều Lên Núi
Thơ tương tự
  • Tự Cảm (Kelangdu)
  • Tự Cảm (Phạm Ngọc Vĩnh)
  • Tự Cảm (Rêu, Cao Hoàng Từ Đoan)
  • Tự Cảm (Lê Cảnh Tiến)
  • Tự Cảm (Trần Hữu Nghiễm)
  • Tự Cảm (Bùi Sim Sim)
  • Tự Cảm (Nguyễn Khánh Chân)
  • Tự Cảm (Nguyễn Đức Tốn)
  • Tự Cảm (YÊU THOÁNG QUA)
  • Tự Cảm 2 (Lê Cảnh Tiến)
Thơ bạn muốn xem
  • Buồn Thân Tủi Phận
  • Một Ngớ Ngẩn Trong Buổi Sáng Chủ Nhật
  • Văn Tế Đỗ Thế Hòa
  • Lính Mà Em
  • Ngày Cũ Còn Đây !
  • Cô Hàng Xóm
  • Thăm Lăng Mạc Cửu
  • Em Về
  • Đất Nước Trung Quốc
  • Đêm Hà Nội
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tứ Phong
  • TP Minh Đạo
  • Hoàng Anh 79
  • Minh Tuấn
  • Phạm Như Hùng
  • Đất Văn Lang
  • Thơ Thảo Nguyên
  • Nguyenthitehat
  • De La Fontaine, Jean
  • Thangtram
©2026 - CungThuGian.com