Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tự Cảm

Tác giả: Phạm Ngọc Vĩnh

TỰ CẢM

Cũng đôi khi chẳng nhận ra mình
Lúc làm thơ thấy hồn trẻ lại
Bao ký ức dồn vào trang giấy
Không vấn vương dính bụi thời gian

Nơi nông cạn là quãng đường quang
Miền sâu thẳm lúc trở về trống vắng
Mỗi vần thơ qua đi một chặng
Đêm trở mình bỗng chợt bàng hoàng

Phạm Ngọc Vĩnh
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhớ Người Thơ
  • Do Đâu?
  • Vỏ Chai Không Nút
  • Chuyện Tình Bầu Bí
  • Sức Tre
  • Lo Chi
  • Trống Choai
  • Chợ Viềng
  • Mơ Tình
  • Ốm Rồi
Thơ tương tự
  • Tự Cảm (Kelangdu)
  • Tự Cảm (Rêu, Cao Hoàng Từ Đoan)
  • Tự Cảm (Lê Cảnh Tiến)
  • Tự Cảm (Trần Hữu Nghiễm)
  • Tự Cảm (Bùi Sim Sim)
  • Tự Cảm (Khê)
  • Tự Cảm (Nguyễn Khánh Chân)
  • Tự Cảm (Nguyễn Đức Tốn)
  • Tự Cảm (YÊU THOÁNG QUA)
  • Tự Cảm 2 (Lê Cảnh Tiến)
Thơ bạn muốn xem
  • Ảo Tưởng
  • Làm Trai Hay Làm Chai
  • Đời Là Thực Hay Mơ ?
  • Tim Người 2
  • Mưa Chuyển ! Trời Đổ Mưa .
  • Nhân Sinh Quan
  • Mùa Xuân Và Chuyện Tình Hoa Cúc Trắng
  • Sợi Tương Tư
  • Qua Ngỏ Nhà Em...
  • Bài Ca Đêm Và Câu Chuyện Vụn Vặt Về Nguôn Sáng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thủy Sinh
  • Hoài Khanh
  • Hanvinh
  • Đắc Khang
  • Hương Quê Hương
  • HMT74
  • Phan Thanh Minh
  • Dương Cảnh
  • Cảnh Ngọc
  • Nhóm TìnhThơ XuyênlụcĐiạ
©2025 - CungThuGian.com