Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tự Cảm 2

Tác giả: Lê Cảnh Tiến

TỰ CẢM

Chạnh nghĩ thơ mình chẳng giống ai
Nhiều khi ngẫu hứng lại dong dài
Mong người ghé đọc đừng chê dở
Nhắn bạn xem rồi hãy sửa sai
Bởi vốn từ non lời tục tĩu
Vì văn tự kém nghĩa khôi hài
Nên thường vẫn bị nhiều em chém
Dẫu thế nhưng nào phải ngoại lai ./.

Lê cảnh Tiến 14/O9/2O22
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cho Qua Hận Thù
  • Lộn Chồng
  • Gót Sầu
  • Hận Virus Vũ Hán
  • Vẽ Rồng
  • Nắng Hoàng Hôn
  • Bóng Ma (2)
  • Bóng Chiều Tà
  • Merry Christmas
  • Bến Đời Hắt Hiu
Thơ tương tự
  • Tự Cảm (Kelangdu)
  • Tự Cảm (Phạm Ngọc Vĩnh)
  • Tự Cảm (Rêu, Cao Hoàng Từ Đoan)
  • Tự Cảm (Lê Cảnh Tiến)
  • Tự Cảm (Trần Hữu Nghiễm)
  • Tự Cảm (Bùi Sim Sim)
  • Tự Cảm (Khê)
  • Tự Cảm (Nguyễn Khánh Chân)
  • Tự Cảm (Nguyễn Đức Tốn)
  • Tự Cảm (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Vắng Em
  • Nước Mắt Tự Khô
  • Hư Ảo
  • Cỏ Dưới Chân Người
  • Mưa Thu
  • Có Những Niềm Riêng
  • Ngày Xưa Hai Đứa
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (966)
  • Bởi Thiên Chức Của Tôi Và Sứ Mệnh
  • Tháng Tư Đen
Nhà thơ bạn muốn xem
  • PHAN NGỌC HẢI
  • Tân Văn
  • Hắc Ám
  • Tiểu Tử HK
  • Như Nguyện
  • Cát Biển
  • Trái Tim Hóa Đá ( Phạm Thái Vinh )
  • Songthhương
  • Chua Xong
  • P.NAM
©2025 - CungThuGian.com