Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tự Cảm

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Trăng vào ghé cửa dõi hồn ai
Vẫn ngóng gì kia lệ chảy dài
Lặng lẽ âm thầm ..ôi ! khả ái
Êm đềm quạnh quẽ nét khoan thai
Sầu rưng cứ đọng bờ mi mãi
Đẫm giọt tràn châu tưởng nhớ hoài
Cũng tại duyên tình nên khắc khoải
Buồn thương bởi số mệnh bi hài.
24/2/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ tương tự
  • Tự Cảm (Kelangdu)
  • Tự Cảm (Phạm Ngọc Vĩnh)
  • Tự Cảm (Rêu, Cao Hoàng Từ Đoan)
  • Tự Cảm (Lê Cảnh Tiến)
  • Tự Cảm (Trần Hữu Nghiễm)
  • Tự Cảm (Bùi Sim Sim)
  • Tự Cảm (Khê)
  • Tự Cảm (Nguyễn Khánh Chân)
  • Tự Cảm (Nguyễn Đức Tốn)
  • Tự Cảm 2 (Lê Cảnh Tiến)
Thơ bạn muốn xem
  • Phận 4
  • Mục Đích Cuộc Sống
  • Khách Bộ Hành
  • Lạy Ngài
  • Nhận Lỗi
  • Gió Cuốn !
  • Thêm Một Lần Yêu
  • Hỏi Anh Có Về Không ?
  • Tôi Ước
  • Với Con
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thông Văn Chương
  • Trần Minh Bảo
  • Dung Thị Vân
  • Du Mục
  • Mộng Tuyết
  • Here & Now
  • Triều Sương
  • Ngã Du Tử
  • Đoàn Thế Thanh
  • Phạm Văn Long
©2026 - CungThuGian.com