Cầu Nguyện Cho Nạn Nhân Vụ Thảm Sát Las Vegas

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Đừng trăn trở vì đời lãnh đạm
Loài người thường ích kỷ tham lam
Những tai ương họ chẳng đồng cam
Khó thông cảm còn hay lảm nhảm
Cũng thấy buồn khi đời lên án
Không xót xa mà cứ oang oang
Phải làm sao...vỗ ngực ngang tàng
Mặc tang tóc còn loang trong gió
Tôi muốn nói một lời rất nhỏ
Sống làm người phải có lòng thương
Những tai ương sóng gió đoạn trường
Khó lý giải, muôn phương khó giải
Thế cho nên trước khi tranh cãi
Dùng công tâm, phải có lòng nhân
Đừng hô to công lý vô thần
Đừng quanh quẩn dừng chân trong giếng
Hãy nhìn xa bao điều hiển hiện
Hãy nhìn sâu nguyên lý điềm nhiên
Học nhìn từ góc cạnh cầu hiền
Từ lễ nghĩa tới phiên oai dũng
Bạn muốn chống quy luật dùng súng
Cũng không nên lãnh đạm ung dung
Trước đau thương tử biệt muôn trùng
Sống vô thần tranh biện rất hung
Không nghiên cứu khi dùng lý luận
Tôi chưa nói là chống hay thuận
Tôi chỉ cần nhìn cảnh người thân
Đang đau buồn cùng với nạn nhân
Cảnh chia ly đau xót tâm thân
Phút mặc niệm rất cần bạn hỡi!
October 2017
Chưa phân loại
Uncategorized