Cầu Nguyện Cho Việt Nam (Thơ)

Tác giả: Trần Minh Hiền

CẦU NGUYỆN CHO VIỆT NAM (Tuỳ Bút)
Trần Minh Hiền Orlando ngày 14 tháng 7 năm 2021
Tin dồn dập xấu về đại dịch và biến thể hoành hành Việt Nam nhất là Sài gòn làm tôi (TMH) lo lắng vô cùng, thương người dân bị cách ly không có đồ ăn đồ uống, và bao nhiêu nỗi khổ sở nhọc nhằn bất an bất trắc. Tôi xin quỳ đây cầu nguyện cho Hoa Kỳ của tôi và Việt Nam của tôi cũng như khắp thế giới sớm thoát cơn đại dịch và trở lại cuộc sống bình an. Hy vọng Hoa Kỳ sẽ giúp cho vaccine để chích cho người dân Việt Nam. Và các biện pháp có hiệu quả và giúp dân không bị lây lan thêm cũng như có thể có đồ ăn đồ uống để không bị chết đói. Hy vọng ngày mai sẽ tốt đẹp cho người dân Việt cũng như đất nước Việt Nam yêu dấu của tôi cũng như tất cả những điều tốt đẹp sẽ đến với Hoa Kỳ yêu quý của tôi.
Trần Minh Hiền Orlando ngày 14 tháng 7 năm 2021
CẦU NGUYỆN CHO VIỆT NAM (Thơ)
Cầu nguyện cho quê hương Việt Nam
Ngày mai hết dịch sắc màu lam
Co vit hung hăn thuyền không lái
Biến thể dữ dằn ngựa bất kham
Khóc với mẹ già luôn cố sức
Thương cho em gái rất siêng làm
Mong sao dân Việt thôi buồn khổ
Cầu nguyện cho quê hương Việt Nam
Trần Minh Hiền Orlando ngày 14 tháng 7 năm 2021
ĐAU ĐỚN VÔ CÙNG
(Cẩn họa bài thơ CẦU MONG HẾT DỊCH! của thi sĩ NXVan)
Đại dịch tràn lan ở khắp nơi
Mẹ già ngồi khóc ở bên trời
Cách ly chốn chốn ôi đau đớn
Phong toả vùng vùng thật rã rời
Cõi sống nát lòng còn rụng rụng
Cuộc đời khổ ải cứ rơi rơi
Khánh Hoà, cả nước đều lo lắng
Đau đớn vô cùng bè bạn ơi

Trần Minh Hiền Orlando ngày 14 tháng 7 năm 2021
Chưa phân loại
Uncategorized