Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cát Bụi

Tác giả: Trần Đức Phổ

Nếu đời bất diệt, trường tồn
Không là cát bụi có còn đam mê ?

March 15, 2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Anh Luôn Nhớ Về Em
  • Thơ Tình Gác Lại
  • Hãy Nhớ Em
  • Phiên Tòa Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
  • Em Đừng Chê Anh Lớn Tuổi
  • Mỹ Nhân Dạo Gót
  • Quê Hương
  • Không Thể Không Yêu Em
  • Mùa Thu
  • Vấn Vương
Thơ tương tự
  • Cát Bụi (Lạc Mất Nhau)
  • Cát Bụi (Thái Thăng Long)
  • Cát Bụi (Nguyễn Khánh Chân)
  • Cát Bụi (Bảo Cường)
  • Cát Bụi (Nguyên Phong)
  • Cát Bụi (CĐTT)
  • Cát Bụi (Việt Dương Nhân)
  • Cát Bụi (Hồng Dương)
  • Cát Bụi (Hồng Dương)
  • Cát Bụi (Huyền Lâm (Phuongtim937))
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Tình Nhân
  • Vinpearl
  • Thổ Châu
  • Trung Thu Quê Em
  • Tấn Kịch
  • Giã Biệt
  • 146 - “bài Thơ” Tôi Yêu
  • Đã Về Chưa!...
  • Đăm Chiêu
  • Tiếng Còi Tàu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Đức Sơn
  • Vivi
  • Lê Thị Ý
  • Dã Qùy
  • ShinichiTN
  • Hoan Phan
  • Phạm Thị Quỳnh
  • Quốc Ngân
  • Trình Bắp
  • Dương Lam[vophubong]
©2026 - CungThuGian.com