Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cát Bụi

Tác giả: Nguyễn Khánh Chân

Hóa thân cát bụi kiếp con người
gửi dáng tạo hình thế chỗ thôi
mượn bóng thay thân lồng số phận
thuê đời nhân thế buổi rong chơi
mong manh thoát kiếp thai sinh ký
vỡ vụn thành đời gió cát trôi
chữ nợ chữ duyên chừng rõ nét
hoàn thân cát bụi chực mù khơi.

NKC
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Khóc Mẹ
  • Xuân, Hoa Và Em
  • Phượng Hồng
  • Nỗi Buồn Quán Trọ
  • Tình Trương-mỵ
  • Huyền Băng
  • Đốt Tình
  • Trưa Hè
  • Hạ Về
  • Hoa Hồng Cho Mẹ
Thơ tương tự
  • Cát Bụi (Lạc Mất Nhau)
  • Cát Bụi (Thái Thăng Long)
  • Cát Bụi (Trần Đức Phổ)
  • Cát Bụi (Bảo Cường)
  • Cát Bụi (Nguyên Phong)
  • Cát Bụi (CĐTT)
  • Cát Bụi (Việt Dương Nhân)
  • Cát Bụi (Hồng Dương)
  • Cát Bụi (Hồng Dương)
  • Cát Bụi (Huyền Lâm (Phuongtim937))
Thơ bạn muốn xem
  • Mãn
  • Thầm Ước
  • Covid 19
  • Xuân Xa Quê
  • Ngày Giỗ Mẹ
  • Đá Vàng
  • Ước Mơ !
  • Điều Chưa Dám Nói
  • Niềm Vui Xuân Đến
  • Ai Là Người Giữ Nhiều Giá Trị Nhất Trong Chuỗi Giá Trị Dữ-liệu-lớn?
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phan Công Phúc
  • Trần Thùy Trân
  • Nguyễn Hoàng
  • Nguyễn Thành Tô
  • Kim Giang
  • LỜ PHỜ
  • Phạm Thanh Hà
  • Khói
  • Đặng Lệ Khánh
  • Hoàng Anh
©2026 - CungThuGian.com