Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cát Bụi

Tác giả: Nguyên Phong

Tình yêu
khó đỗi công bằng
Mưa rơi một nẻo, nắng tràn một nơi
Người vui quên
Kẻ ngậm ngùi
Bên bồi bên lở, sông ơi sao đành
Số phần
Trời bắt phải mang
Tôi làm cát bụi
Em làm gió bay
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bảy Năm
  • Lá Viễn
  • Thêm Một Mùa Đông
  • Email
  • Thôi
  • Trần Bình Trọng
  • Ngộ
  • Một Mình
  • Kiếp Này
  • Hôn
Thơ tương tự
  • Cát Bụi (Lạc Mất Nhau)
  • Cát Bụi (Thái Thăng Long)
  • Cát Bụi (Nguyễn Khánh Chân)
  • Cát Bụi (Trần Đức Phổ)
  • Cát Bụi (Bảo Cường)
  • Cát Bụi (CĐTT)
  • Cát Bụi (Việt Dương Nhân)
  • Cát Bụi (Hồng Dương)
  • Cát Bụi (Hồng Dương)
  • Cát Bụi (Huyền Lâm (Phuongtim937))
Thơ bạn muốn xem
  • Thương Em Vất Vả Vẫn Thương Chồng
  • Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp -50
  • Đen
  • Phù Sinh
  • Hjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjssssssssssssssssssssssssssssssss
  • Lại Ngẫm Về Hạnh Phúc
  • Vô Tình
  • Cân Bằng
  • Thơ Vỗ Mặt Trời
  • Dang Dở
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thận Nhiên
  • Hữu Điệp
  • Tình Anh Đêm Vắng
  • VUVIETHUNG CÙNG BẰNG HỮU
  • VVKH
  • Lệ Lan
  • Kiến Hôi
  • Nguyễn Đình Chiểu
  • Nguyên Tử
  • TAM MÃ
©2025 - CungThuGian.com