Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cát Bụi Hư Vô

Tác giả: Anna Kachiusa

Từ trong cát bụi hư vô
Con nên hiện hữu ý đồ Trời cao
Cũng nhờ sóng gió lao đao
Thân con lận đận, ngã nhào tứ phương
Nhờ ơn Thiên Chúa tình thương
Được ơn trở lại con đường bình an
Dẫu đời kia có gian nan
Con đây vẫn mãi bình an nơi Ngài

[A k 12.8]
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Dã Quỳ
  • Chuyến Xe Đời Con
  • Phải Không Em?
  • Chỉ Cần Anh
  • Đời Và Trà
  • Phố Thị Hoa Vàng
  • Hẹn
  • Khi Nào Mới Thôi...
  • Lạc Bước
  • - Yêu Đơn Phương –
Thơ tương tự
  • Hư Vô (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
  • Hư Vô (Hồng Dương)
  • Hư Vô (Tâm Như)
  • Hư Vô (Bạn Tôi Ơi)
  • Hư Vô (V7 Thương)
  • Hư Vô (Tuấn Nguyễn)
  • Hư Vô (Đinh Kim Chung)
  • Hư Vô (Bạch Vân Nam)
  • Hư Vô (Nguyễn Khánh Chân - Tịnh Nguyệt Vân)
  • Hư Vô (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Giọt Sầu.
  • Vũ Điệu Của Bầy Khỉ
  • Buông Trôi
  • Ai Cập Thua Nga 1-3
  • Tình Cha
  • Nhớ Quê Hương
  • Sao Nỡ Đành Quên 2
  • Vào Đời
  • Tốn Phong Đắc Mộng Chí Dữ Ngã Khan
  • Một Chút Tơ Lòng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyên Xưa
  • Hoa Nắng
  • ĐỨC NGUYÊN
  • Lê Phụng An
  • NGOCTHUY
  • Yên Hà
  • NGUYỄN MẪN TRÍ-TN
  • VĂN QUYẾT
  • Tóc Nâu - Jacaranda
  • Vệ-Trà Huỳnh Kim Anh
©2025 - CungThuGian.com