Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lạc Bước

Tác giả: Anna Kachiusa

Đôi chân con vẫn bước
Giữa một chốn mù sương
Giữa một chốn tình thương
Lạc lõng giữa dòng người
Lạc lõng giữa bình minh
Lạc lõng giữa tình thân
Lạc lõng từng bước chân
Con biết phải làm sao?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Dã Quỳ
  • Chuyến Xe Đời Con
  • Phải Không Em?
  • Chỉ Cần Anh
  • Đời Và Trà
  • Phố Thị Hoa Vàng
  • Hẹn
  • Khi Nào Mới Thôi...
  • - Yêu Đơn Phương –
  • Trăng Thẹn
Thơ tương tự
  • Lạc Bước (Nguyễn Văn Minh)
  • Lạc Bước (Nguyễn Quang Tuyển)
  • Lạc Bước (YÊU THOÁNG QUA)
  • Lạc Bước (Vũ Kim Thanh)
  • Lạc Bước (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
  • Lạc Bước (Nguyên Hữu)
  • Lạc Bước (Ngô Quốc Việt)
  • Lạc Bước (KIM MINH CHÂU NAM)
  • Lac Buớc (Thi Thơ)
  • Lạc Bước (Lưu Vĩnh Hạ)
Thơ bạn muốn xem
  • Cảm Xúc Đầu Xuân
  • Nhớ Mẹ Ngày Xưa
  • Có Những Muộn Phiền Khôn Mất Được !
  • Ngỡ
  • Sắc Vàng Nên Thơ
  • Hạnh Phúc
  • Chiều Online 2
  • Tửu Ca
  • Bay Giữa Mùa Thơ
  • Bên Thềm 2011
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Thản
  • Khánh Trang
  • Thế Nguyên
  • Đào Công Điện
  • Lê Sáng
  • Trung Dũng
  • LÊ NGỌC DŨNG
  • KẻCôĐơn
  • Phạm Kiên
  • N.V.Nm
©2026 - CungThuGian.com