Khi Nào Mới Thôi...

Tác giả: Anna Kachiusa

Chúa ơi!
Đã quá hai ngàn năm
Trên Thập giá cô đơn buồn tủi
Vì Thiên hạ hy sinh chuộc tội
Cầu mong Thế giới mãi hòa bình
Khắp nhân gian lan tỏa tình thương
Chốn xa xa không còn chiến tranh
Chẳng còn đói rách, vắng tình yêu
Nhưng Chúa ơi, vất vả làm sao

Lòng tham con người là vô đáy
Vì đồng tiền bán rẻ lương tâm
Muôn thú không thỏa đầy mộng ước
Cây xanh chưa kịp phủ đã tàn
Bầu trời xưa, nay vắng tiếng chim
Chỉ khói bụi che mờ tất cả
Sông xanh nay đâu còn trong mát
Cá chẳng biết trú ngụ nơi đâu

Lòng tham kia đâu dừng lại đó
Tội ác lấn sâu lòng người thay đổi
Tình yêu thương đồng loại đâu rồi?
Chiến tranh,tranh chấp tài nguyên
Bởi đồng tiền che khuất trái tim
Đời người sống được mấy năm?
Mà cũng cướp, gia tăng tuổi mình
Bởi lợi ích, giết người không hãi
Bao người vô tội, máu thành sông
Tình yêu đâu rồi hỡi thế gian?
Chỉ thấy lừa lọc, đấu đá nhau
Đứa trẻ ngây thơ có biết gì?
Nỡ đành sao cướp mất tuổi thơ
.....

Đã hơn hai ngàn năm có lẻ
Chúa vẫn gồng mình chịu tội thay
Nhân thế ơi, khi nào mới thấu
Mà ăn năn theo lối thẳng ngay
Xin cho con một giây phút thôi
Được thay Chúa chuộc tội muôn người
Ak 8/4/17

- P/s: Bạn hãy tạ ơn Chúa bởi bạn còn sống khỏe mạnh, tạ ơn Chúa bởi bạn còn trí khôn, tạ ơn bởi những ơn lành là tình thương của Chúa dành cho bạn một cách êm ái, hay qua những biến cố cuộc đời giúp bạn trưởng thành hơn... và vì tất cả những gì bạn có.

Hãy trân trọng từng giây từng phút trong cuộc sống này, bởi đâu đó bạn vẫn còn may mắn hơn những con người, những đứa trẻ vô tội đang ngoi ngóp dành dựt sự sống sau đợt tấn công của Assad.

Hãy tạ ơn vì bạn còn có thể lên tiếng vì một xã hội công bằng, vì một môi trường sạch cho chính bạn và tương lai của con cháu bạn.

Hãy lên tiếng vì một nền hòa bình Chúa hằng mong ước, để vai người bớt nặng tội nhân gian....
Chưa phân loại
Uncategorized