Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trăng Thẹn

Tác giả: Anna Kachiusa

Ô kìa!
Trăng kia sao e thẹn
Núp mình sau áng mây
Lâu lâu vén chòm mây
Ngắm nhìn đêm trần thế...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Dã Quỳ
  • Chuyến Xe Đời Con
  • Phải Không Em?
  • Chỉ Cần Anh
  • Đời Và Trà
  • Phố Thị Hoa Vàng
  • Hẹn
  • Khi Nào Mới Thôi...
  • Lạc Bước
  • - Yêu Đơn Phương –
Thơ tương tự
  • Trăng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Trăng (Xuân Diệu)
  • Trăng (Lữ Dang - NHH)
  • Trăng (Nguyễn Tuấn Kiệt)
  • Trăng (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Trăng (Triều Sương)
  • Trăng (Hoàng Nghi)
  • Trăng (Nguyễn Như Mây)
  • Trăng (TTL)
  • Trăng (Nguyễn Quốc)
Thơ bạn muốn xem
  • 592 - Trái Mùa
  • Số Trời
  • Nếu Lỡ Xa Nhau
  • Ở Nhà Một Mình
  • Lục Bình
  • Ảo Mộng
  • Chào Anh_ Tháng Mười Của Em
  • Nụ Cười Mùa Hạ
  • Quên
  • Hồn Đau
Nhà thơ bạn muốn xem
  • J. Leiba
  • Văn Đức
  • Châu Nghiệp Tín
  • Hoàng Phy
  • Sa Mạc Riêng
  • Du Tử Lê
  • Sưu Tầm
  • Tommy To
  • Bá Long
  • Tam Muội (Lê Thị Vân Quỳnh)
©2025 - CungThuGian.com