Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lac Buớc

Tác giả: Thi Thơ

Mộng tủi xuân ngàn rã cánh đau
Hoàng hôn xế lặng cảnh muôn màu
Tim còn thổn thức canh tàn mãi
Dạ vẫn eo sèo khắc khởi mau
Mộng để chiều buông chờ nỗi nhớ
Tình chưa sớm lụn gởi thương sầu
Thân hồng cảm nhận niềm cay đắng
Giữa buổi trăng tròn lạc mất nhau
.. Thi Thơ 24. Feb. 2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ tương tự
  • Lạc Bước (Nguyễn Văn Minh)
  • Lạc Bước (Nguyễn Quang Tuyển)
  • Lạc Bước (Anna Kachiusa)
  • Lạc Bước (YÊU THOÁNG QUA)
  • Lạc Bước (Vũ Kim Thanh)
  • Lạc Bước (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
  • Lạc Bước (Nguyên Hữu)
  • Lạc Bước (Ngô Quốc Việt)
  • Lạc Bước (KIM MINH CHÂU NAM)
  • Lạc Bước (Lưu Vĩnh Hạ)
Thơ bạn muốn xem
  • Nước Mắt Cỏ Lau
  • Thơ Phạm Khang Rút Trong Tập Những Tiếng Gọi Thời @
  • Chào Mùa Thu Thạch Thảo
  • Tập Thơ Thủ Đức Tình Xa Trang 35
  • Xin Em Đừng Khóc
  • Bí Kíp Đào Nguyên
  • Màu Hoàng Hôn
  • ++ Mặc Niệm Hồn Phiêu ++ Nỗi Nhớ Hồn Phiêu ++
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1797)
  • Ca Dao (156)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bắc Phong
  • Trương Đức Hạnh
  • Anh THi Đi
  • Trúc Giang
  • Bùi Sim Sim
  • Hồ Quỳnh Như
  • Vũ Hội
  • Mặc Tiêu Phong
  • Học Trò Nhỏ
  • Thanh Thanh Ngọc
©2026 - CungThuGian.com