Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lạc Bước

Tác giả: Nguyên Hữu

Nếu biết lầm đường sao vẫn bước
Lạc cõi tà ma thấy xót xa
Tiểu nhân - quân tử ai đâu luận
Bỉ ổi - thanh tao mấy chữ bàn
Khóc than thân liễu vùi lũ gió
Ấu trĩ kề tai phỉ mấy lời
Võng ru cái cõi thiên thai ứa
Lệ đá vương dài BÃI THA MA...
LẠC BƯỚC
11/10/2013
Nguyên Hữu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đất Và Người
  • Cánh Trắng
  • Say
  • Bể Khổ
  • Xinh Và Đẹp
  • Trưởng Công An Xã Bắn Chim
  • Đi Tìm Cơn Say
  • Giáp Ngọ Truyện
  • Ba Ơi...!
  • Một Cuộc Tình
Thơ tương tự
  • Lạc Bước (Nguyễn Văn Minh)
  • Lạc Bước (Nguyễn Quang Tuyển)
  • Lạc Bước (Anna Kachiusa)
  • Lạc Bước (YÊU THOÁNG QUA)
  • Lạc Bước (Vũ Kim Thanh)
  • Lạc Bước (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
  • Lạc Bước (Ngô Quốc Việt)
  • Lạc Bước (KIM MINH CHÂU NAM)
  • Lac Buớc (Thi Thơ)
  • Lạc Bước (Lưu Vĩnh Hạ)
Thơ bạn muốn xem
  • Tình Yêu Là Bất Diệt
  • Mỗi Nỗi Buồn Mang Một Tên Riêng
  • Chiều Xuân Viễn Xứ
  • Còn Gì Luyến Lưu
  • Trôi
  • Thu Nhớ
  • Hai Ngả
  • Có Còn Trở Lại
  • Anh
  • Trăng Vỡ Vun..
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Dòng Hải Băng
  • Xuân Thủy
  • Hoa Sữa
  • Anthony Thiên Tân (Nguyễn Thành Minh)
  • Đình Sang
  • Tài Tồi Tệ (A Sái)
  • BÙi Quốc Thái
  • Revel Trần
  • HẠO VŨ
  • NGUYỄN THẾ PHONG
©2025 - CungThuGian.com