Cành Hoa Dâng Mẹ

Tác giả: Triệu Nguyên Tâm

Cành Hoa Dâng Mẹ

Mẹ tôi chỉ một cành hoa tím
Con hái giùm đi hoa trái sim
Hoa bằng lăng tím mải đi tìm
Mẹ thương con trái mùa u uẩn.

Ngày xưa đó đến mùa mưa to
Bóng mẹ co ro song cửa mờ
Bên bếp lửa hồng sao vẫn lạnh
Mắt nhoà trông mãi ngóng tin con

Trông mãi mùa đông buổi cuối đông
Sao chìm biển lặng chẳng tìm trăng
Vàng lá thu sang ngoài ngõ vắng
Con vẫn đi hoài thật nhớ mong .

Giờ con về dâng mẹ một cành hoa
Hoa nở bên hiên mẹ đã già
Cầm tay con gọi tên hồi nhỏ
Lệ đẫm bờ mi mẹ thứ tha ..

Triệu Nguyên Tâm
October 29, 2019.
Chưa phân loại
Uncategorized