Cánh Cửa Xà Lim

Tác giả: Triệu Nguyên Tâm

Cánh cửa xà lim

Cánh cửa xà lim đóng lại rồi
Chỉ còn bóng tối với đời tôi
Kiếp lao tù nặng trĩu xương vai
Muỗi vo ve chùm thân xác nhỏ.

Ngày qua ngày chôn vùi tuổi trẻ
Đêm từng đêm lên lấy khẩu cung
Thịt da tiêu bóng dáng hao gầy
Xiêu đổ bước tường rêu ngã gục

Bám chấn song nhìn ánh trăng tan
Trăng ngọc ngà trăng sáng quan san
Gió lạnh luồn qua khung cửa sắt
Mỏi mòn rồi con mắt miên man

Sầu tan biến niềm đau thế kỷ
Chập chờn trong ảo giác hư vô
Như hơi thở ngập ngừng mộng ảo
Đòn thù sao chẳng thấy còn đau

Cơn mê sảng không rời nỗi chết
Cầm tay anh mạch sống không còn
Chỉ còn đôi mắt đã quầng thâm
Thở phập phồng sau hồi tra tấn

Thôi hãy về đi thôi đừng nhớ
Trả cho anh thực tế lao tù
Niềm uất hận trào lên sóng cả
Đêm trường đen tối ngục thương tâm .


Triệu Nguyên Tâm ( Tuyển tập “Những bải thơ lạc vận “)
April 10, 2018
Chưa phân loại
Uncategorized