Cảm Ơn **

Tác giả: Hương Ngọc Lan

CÁM ƠN **

Cảm ơn anh... những lời yêu dịu ngọt
Ru hồn em bao say đắm ngẩn ngơ
Nên tưởng rằng tình ta đẹp như mơ
Khi chợt tỉnh nghe tim mình vụn vỡ

Cảm ơn anh... những dòng thơ thương nhớ
Gieo cho em khắc khoải nỗi chờ mong
Và đêm đêm xây đắp giấc mơ hồng
Giờ thức giấc mới hay mình nằm mộng

Anh đến chi cho tim em rung động
Hóa dại khờ và bối rối ngu ngơ
Để bây giờ khi say đắm vần thơ
Anh lấy lại, và ... đem trao người khác

Trái tim yêu bây giờ ... thôi... vỡ nát
Mỗi chiều về nỗi nhớ cứ chơi vơi
Đành thả hồn theo cơn gió tả tơi
Cho quên hết cuộc tình trong dĩ vãng

20/ 10/ 2014 (HNL)
Chưa phân loại
Uncategorized