Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cảm Ơn

Tác giả: Kim Giang

Cảm ơn bạn đã họa thơ
Dạo cung đàn với tiếng tơ Tiếng Lòng
Bạn bè gạn đục khơi trong
Sống mà không bạn chắc không thành Người.

Tôi như bông gạo rơi rơi
Gió ru, gió hát theo đời bay bay.

Kim Giang
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Về Đi Thơ Ơi
  • Trời Sinh
  • Mất Cha !
  • Cung Đàn Hóa Thân
  • Còn Vương
  • Nét Quê
  • Nhắc Tản Đà Nhớ Cha
  • Lửa Lòng
  • Nắng Sài Gòn
  • Người Cho Con
Thơ tương tự
  • Cảm Ơn (Việt Dương Nhân)
  • Cảm Ơn (Ngô Chí Trung)
  • Cảm Ơn (Đinh Kim Chung)
  • Cảm Ơn (Vũ Quần Phương)
  • Cám Ơn (KIM MINH CHÂU NAM)
  • Cám Ơn (Quỳnh Như)
  • Cám Ơn (A. KA THỦY)
  • Cảm Ơn (Hương Ngọc Lan)
  • Cám Ơn (Đỗ Xuân Nguyên)
  • Cám Ơn (Trần Thế Phong)
Thơ bạn muốn xem
  • Phút Lặng Thinh
  • Giã Từ
  • Tự Tình Cô Gái Nhà Nông
  • Bao Giờ Sẽ Có Nhau?
  • Nhẹ Nhàng, Không Ai Nghe Gì Cả
  • Mơ Ước
  • ??‍♂️dứt Nợ Đời...?‍♂️?
  • Khói Thuốc
  • Kiếp Nhân Sinh
  • Chớ Mong Già
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyên Thịnh
  • Phạm Thị Ngọc Liên
  • Tulipdenus
  • TiCa
  • Nguyễn Phi Khanh
  • LAM CHIỆU
  • Vũ Việt Hùng.
  • Huỳnh Ngọc Lợi
  • Hoa Cỏ
  • Phạm Như Ý
©2025 - CungThuGian.com