Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cám Ơn

Tác giả: A. KA THỦY

CÁM ƠN!
* A. Ka Thủy

Vết thương tôi giấu tận tim
Sao em tàn nhẫn khoét thêm ra rồi
Lửa tình đã tắt trong tôi
Chiều qua em nhóm để rồi em đi

Với em tôi biết nói gì
Trách hờn không nỡ thôi thì cám ơn !
A.K.T
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lời Con Gái Đi Lấy Chồng Xa
  • Miền Ký Ức
  • Biển Ơi!
  • Tóc Rối Mùa Xuân
  • Giặt Áo Mùa Đông
  • Tháng Chạp
  • Lỡ Làng Với Lá Diêu Bông
  • Sinh Nhật 50
  • Tứ Tuyệt Cho Mình 2
  • Mùa Thi
Thơ tương tự
  • Cảm Ơn (Việt Dương Nhân)
  • Cảm Ơn (Ngô Chí Trung)
  • Cảm Ơn (Đinh Kim Chung)
  • Cảm Ơn (Vũ Quần Phương)
  • Cảm Ơn (Kim Giang)
  • Cám Ơn (KIM MINH CHÂU NAM)
  • Cám Ơn (Quỳnh Như)
  • Cảm Ơn (Hương Ngọc Lan)
  • Cám Ơn (Đỗ Xuân Nguyên)
  • Cám Ơn (Trần Thế Phong)
Thơ bạn muốn xem
  • Đêm Tĩnh Lặng
  • Tiếc Thương Cho Người Đàn Bà Cũ
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (109)
  • Tiếng Lòng Giữa Mùa Giáng Sinh
  • Vô Vi
  • Tình Bãi Sau
  • Gửi Nàng T. T. Kh. Của Tôi
  • Lệ Đá
  • Chợt Nhớ
  • Du Hành Không Thời Gian
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thế Nhân
  • Nguyễn Trung Nguyên
  • Khúc Thụy Du
  • Phan Văn Ngân
  • Tudu
  • Võ Phiến
  • Vô Thường
  • Hư Vô
  • Phan Minh Mẫn
  • Godauinfo
©2025 - CungThuGian.com