Cảm Ơn *

Tác giả: Hương Ngọc Lan

CẢM ƠN *

Cảm ơn đời... cho được lần gặp gỡ
Dẫu biết rằng không thể bước cạnh nhau
Nhưng vẫn hoài tim vương vấn xuyến xao
Vẫn nhớ mãi vòng tay ôm ngày ấy

Cảm ơn đời... dẫu chỉ là một thoáng
Dẫu nhẹ nhàng nụ hôn đặt trên môi
Nhưng trái tim nghe rộn rã bồi hồi
Như loạn nhịp và đêm ngày mong nhớ

Cảm ơn người... đã hòa chung nhịp thở
Dù chỉ vài giây phút thoáng qua mau
Nhưng suốt đời đã chẳng thể quên nhau
Và như thấy đời không còn cô quạnh

Cảm ơn người... dù chỉ là ảo ảnh
Đến rồi đi lặng lẽ tựa sương mai
Nhưng làm ta ngây ngất giọt tình say.
Và năm tháng vẫn mãi hoài thổn thức

Hương Ngọc Lan
Chưa phân loại
Uncategorized