Cầm Kỳ Thi Họa Tửu

Tác giả: Peter Hy Tấn

Đời là mấy mà chẳng cứ vui đi
Thế nhân bạc bẽo vướng làm chi
Khoan khoái tâm thần nghe đáng sống
Thú vui thi, tửu, họa, cầm, kỳ

Cờ dăm buổi vui đi ba con tốt
Đếm chi ngày mà hoảng hốt phai sương
Đàn hát lên cho lòng trí vui mừng
Tình tang tích tịch giang sơn vũ (*)

Chạy mải mê theo đời nào cho đủ
Rốt cục rồi nhắm mắt ngủ bằng không
Chi bằng ta làm đôi chút men nồng
Mà cảm nghiệm đời mênh mông, đáng lắm!

Hà cớ chi tự làm mình rối rắm
Đứng lại đây say đắm cảnh bồng lai
Nhẹ nhàng đưa màu sắc tới bàn tay
Rung nét bút há chẳng đầy sung sướng?

Đừng để hồn mãi bơ vơ vất vưởng
Gẫm mà coi, trời đất rộng thênh thang
Ngâm câu thơ cho nhẹ bước trên đàng
Tham chi lắm mà đa mang cho khổ

Trời hẵng còn nhưng ta bao lâu nữa?
Cũng về thôi nơi cửa huyệt lạnh lùng
Chi bằng nay sống cho trọn yêu thương
Mai ngày đó thơm hương truyền hậu thế.

("Tình tang tích tịch giang sơn vũ ": Đàn cho sông núi nhảy múa)
Chưa phân loại
Uncategorized