Thì Anh Vẫn Rất Cần Em

Tác giả: Trần Minh Hiền

THÌ ANH VẪN RẤT CẦN EM
Dẫu rằng em không cần anh
Thì anh vẫn rất cần em
Dòng sông chảy dài buốt lạnh
Mơ màng giấc ngủ trăng đêm

Trái tim anh bỗng chảy mềm
Tơi bời tan hoang rã nát
Giọt sầu rơi rơi mờ nhạt
Lạc loài giấc mộng hư vô

Xót xa ngày tháng xô bồ
Đớn đau mịt mùng mẫn cảm
Em là ngôi sao khẽ chạm
Rơi vào tâm thức ngẫu nhiên

Nói đi em lời rất hiền
Để anh biết còn chút nghĩa
Ngày tháng tan tành cơ địa
Cháy bừng ngọn lửa yêu thương
Trần Minh Hiền Orlando ngày 9 tháng 12 năm 2021
Chưa phân loại
Uncategorized