Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Buồn Thu

Tác giả: Hàn Mặc Tử

Ấp úng không ra được nửa lời,
Tình thu bi thiết lắm thu ơi!
Vội vàng cánh nhạn bay đi trớt.
Hiu hắt hơi may thoảng lại rồi...
Nằm gắng đã không thành mộng được,
Ngâm tràn cho đỡ lúc buồn thôi.
Ngàn trùng bóng liễu trông xanh ngắt,
Cảnh sắp về đông mắt đã vơi.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Em Điên
  • Chơi Lên Trăng
  • Cửa Sổ Đêm Khuya
  • Đây Thôn Vĩ Dạ
  • Nợ Duyên
  • Thắm Thiết
  • Rượt Trăng
  • Biển Hồn Ta
  • Lưu Luyến
  • Tình Quê
Thơ tương tự
  • Buồn Thu (Viễn Phương)
  • Buồn Thu (Nguyễn Quý)
  • Buồn Thu (N3 Nguyễn Ngọc René , Tran Chien)
  • Buồn Thu (Ngọc Thạch)
  • Buồn Thu (Lê Cảnh Tiến)
  • Buồn Thu (Phuongtim)
  • Buồn Thu (Trần Đức Phổ)
  • Buồn Thu 2 (Viễn Phương)
  • Buồn Thu Chết (Hồng Dương)
  • Buồn Thu Tàn (Hồng Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Yêu Là Gì?
  • Giọt Tình
  • Hoa Tím Ngày Xưa
  • Qua Cơn Dịch Bệnh !
  • Nhìn Đi Em
  • Cảm Ơn Trái Tim
  • Tập Thơ Thủ Đức Tình Xa Trang 107
  • Mong Xuân Sớm.
  • Vu Lan Dâng Mẹ Hoa Hồng Thiết Tha
  • Tràn Đêm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bạn Tôi Ơi
  • HOÀNG
  • Đoàn Ngọc Sơn
  • Hồng Dương – Hương Ngọc Lan
  • Nguyễn Thanh Hà
  • Nguyễn Như Mây
  • Ngày Tháng Đi Qua
  • Ðông Anh
  • Tường Minh
  • Đóa Hoa Hồng
©2026 - CungThuGian.com