Buồn Thu

Tác giả: N3 Nguyễn Ngọc René , Tran Chien

Thu vừa chớm sao lòng tan nát
Lá lià cành rải rác về đâu.?.
Ngổn ngang tâm sự chìm sâu
Ai người đối ẩm chờ lâu tương phùng
*
Lá chưa úa mịt mùng trải lối
Ngẩn ngơ tìm nguồn cội chưa tan
Chờ mưa tản mạn bay ngang
Hòa cùng tia nắng úa vàng xác thân
*
Niềm mong mỏi phân vân nay ngỏ
Tình thơ này đã tỏ đôi hàng
Cùng ai chung bước lang thang
Xướng ca cùng hoạ thở than thơ nhà
*
Vài câu nhé cũng là hạnh phúc
Tỏ vần yêu cao ngút mây ngàn
Cuộc đời lắm nỗi trái ngang
Đâu người tri kỷ cưu mang dòng đời
*
Chỉ là mộng đất trời trống vắng
Biết đâu tìm tia nắng hoàng hôn
Cô đơn gối lẻ gọi hồn
Tình thơ nào cảm từ ngôn vài lời...

N3 Nguyễn Ngọc René -12/08/2015 -

******************
BIẾT CÒN GẶP NHAU t/g : Tran Chien
(Họa ngược Buồn thu)

TAN NÁT trái tim yêu mãi mãi
VỀ ĐÂU đời mê mải làm chi
CHÌM SÂU lắng buổi chia ly
TƯƠNG PHÙNG thôi có còn gì là xuân

TRẢI LỐI mộng đã gần kết thúc
CHƯA TAN tình cái lúc bên nhau
BAY NGANG mây trắng trên đầu
XÁC THÂN không biết rồi sau có gần

NAY NGỎ với những vần thơ viết
ĐÔI HÀNG buồn da diết người ơi
LANG THANG đến tận cuối đời
THƠ NHÀ biết tỏ được lời yêu chăng

HẠNH PHÚC lỗi hỡi trăng có tỏ
MÂY NGÀN ơi xin ngỏ vài câu
TRÁI NGANG mưa nắng dãi dầu
DÒNG ĐỜI xuôi ngược tóc mầu pha sương

TRỐNG VẮNG lắm lòng thường khắc khoải
HOÀNG HÔN buông ngóng mãi quê hương
GỌI HỒN thơ với người thương
VÀI LỜI mà cũng nghe dường xót xa
Chưa phân loại
Uncategorized