Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Buồn Thu

Tác giả: Nguyễn Quý

Thu về lòng ta cũng man mác
Có chút buồn phiêu lạc nơi đâu?
Thế mới biết xưa thi sĩ sầu
Đều phát tiết thơ tình lai láng
Thu với người có tình sâu nặng
Những lãng tử nghèo thích tha hương
Nhìn thu đi buồn mấy dặm trường
Nhớ bạn xưa...tình thương đã cạn.

Sài gòn 6/10/2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mắt Thương Nhớ Ai
  • Bữa Cơm Quê
  • Sáng Sớm Quê Hương
  • Màu Tím Hoa Sim
Thơ tương tự
  • Buồn Thu (Viễn Phương)
  • Buồn Thu (N3 Nguyễn Ngọc René , Tran Chien)
  • Buồn Thu (Ngọc Thạch)
  • Buồn Thu (Hàn Mặc Tử)
  • Buồn Thu (Lê Cảnh Tiến)
  • Buồn Thu (Phuongtim)
  • Buồn Thu (Trần Đức Phổ)
  • Buồn Thu 2 (Viễn Phương)
  • Buồn Thu Chết (Hồng Dương)
  • Buồn Thu Tàn (Hồng Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Chỉ Dành Cho Em
  • Chuyện Ở Rừng
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (208)
  • Lời Trong Tim
  • Nỗi Lòng Hồn Lang Về Cõi Thế (20)
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (841)
  • Nguyện Cầu Đêm Giáng Sinh
  • Gửi Người
  • Ví Von Siêu Thực
  • Hội Mùa Đêm Trăng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • YeuDieuLongNu
  • Thư Trần
  • Hoài Bảo Anh Thư
  • Châu Gia Chuyển
  • Xương Rồng Đen
  • Tornado
  • Thích Nhất Hạnh
  • Thơ Của Lá
  • ĐỖ TẤN ĐẠT
  • Hoa Sơn
©2025 - CungThuGian.com