++ Buồn Ơị...++

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

BUỒN ƠỊ...
{ Cảm tác qua Buồn Ơi...của Joseph Trường }

Một mình thao thức trong đêm
Không gian lặng lẽ êm đềm canh thâu
Sao lòng trống vắng âu sầu
Cô đơn cảm giác chìm sâu tận hồn
.
Chao ôi nhớ quá nụ hôn
Niềm yêu xứ cũ còn tồn trong ta
Phương trời em nhớ mặn mà.?.
Cùng nhau dạo bước bao la mộng tình...
.
Nhớ mùa lạnh cũ phiêu linh
Miền cao Đà Lạt hai mình chung đôi
Vui chân viếng hết thông đồi
Giờ nơi nào đó nhớ tôi không người .?.
.
Chia tay cách biệt buông lơi
Không tài quên được một thời xa xưa
Nhớ hoài kỷ niệm đâu thừa
Gợi trong trí tưởng còn chưa nhạt nhoà
.
Xưa thời mộng mị mơ hoa
Ước thầm mái ấm chan hoà có nhau
Uyên ương muôn sắc đẹp màu
Rồi chia tay đã niềm đau trĩu buồn
.
Bây giờ kỷ niệm khó buông
Tình sao nhớ mãi trí luôn nhớ về
Dỗi hờn , quấn quít đê mê
Nồng hơi môi ấm cận kề ngày xưa
.
Chao ôi ! Tràn nhớ không chừa
Từng bao ký ức còn chưa nhạt nhoà
Nhớ thương hương vị mùi hoa
Thời gian thêm mãi chan hoà tận tim
.
Em ơi ! Sao được để tìm
Phương nào xin chỉ cánh chim lạc loài...

-N3- Nguyễn Ngọc René - 25/02/2016
Chưa phân loại
Uncategorized