Bụi Thời Gian

Tác giả: Mặc Tiêu Phong

Sẽ phai nhòa theo vết bụi thời gian
Ngày sẽ tắt ,đêm sẽ dài vô hạn
Thân mờ tan như bóng chiều chạng vạng
Cổng gian trần khép lại cánh mi ngoan.

Một kiếp người là một kiếp hồn hoang
Trỗi dậy sống, lại hoang tàn cát bụi
Hình hài kia ngụ vài năm ngắn ngủi
Lại trả về tro bụi giữa trần ai

Đời miệt mài nên "mõi cánh ngàn mai"
còn rong ruổi chuỗi ngày dài lặng lẽ
đời qua nhanh khi ta còn rất trẻ,
còn mặt trời hé rạng-chẳng thời gian....

Sẽ nhạt nhòa theo vết bụi thời gian
đời sẽ hết ,người sẽ về với đất
thân là mượn nên hồn chầu cửa phật
bỏ lại đời tiếng khóc bật từng cơn...

Mặc Tiêu Phong
1.4.015
Chưa phân loại
Uncategorized