Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bụi Thời Gian

Tác giả: Nguyễn Lâm

Ngắm làn tóc,
trắng bụi thời gian
Rạch bóc da,
soi ngắm sắc tàn.
Xuân đến…
xuân đi …sao nhanh quá!
Lấn tôi …
lần bước khỏi trần gian.

Mùa xuân như thúc Đông tàn gấp
Lặng lẽ ….
Trông hoài thấy xốn xang.
Quy luật thời gian như hấp tấp
Rắc đầy bụi trắng kiếp hồn hoang.
NVL. 15/1/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tiếng Quê
  • Chó Nhà
  • Chúc Thầy Cô 20/11
  • Đi Tìm Em
  • Đón Chào Đội Bóng U23
  • Thôi Rồi!
  • Tương Tư
  • Mưa Tháng Bảy
  • Cầu Tình 2
  • Đến Trường
Thơ tương tự
  • Bụi Thời Gian (Thiên Ân)
  • Bụi Thời Gian (Chaunamphong)
  • Bụi Thời Gian (Mặc Tiêu Phong)
  • Bụi Thời Gian 2 (Thiên Ân)
  • Bụi Thời Gian Mịt Mờ (Trần Minh Hiền)
Thơ bạn muốn xem
  • Từng Khoảng Khắc Có Tỷ Tỷ Linh Hồn Ra Đi
  • Công Thức Chế Biến Một Trái Tim Đau!
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (499)
  • Nhớ Một Thời
  • Chút Quà
  • Lên Đèo Ngoạn Mục
  • Hôm Nay Ngày Đặc Biệt, Là Ngày...
  • Bông Hồng Của Mẹ, Bông Hồng Của Con
  • Thuyết Tiến Hóa
  • Quán Bên Sông
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Chu Thị Thúy Nga
  • Ánh Sương Mai
  • KHAC HUY
  • Trần Như Luận
  • Lê Huy Trứ
  • Tăng Minh Luân 01682454742
  • Hán Trung Hoa
  • Hương Anh
  • Phù Dung
  • Bạch Tiểu Phụng
©2026 - CungThuGian.com