Bụi Thời Gian 2

Tác giả: Thiên Ân

BỤI THỜI GIAN
Bụi thời gian vờn bay trước mắt
Tuổi rong rêu khoan nhặt , nhặt khoan
Đêm đêm ngắm bóng trăng tan
Đời là bể khổ , dây oan hỡi đời !

Bụi thời gian thoáng rơi , rơi rụng
Gặp nhau hoài lúng túng cẳng giò
Tò mò , in dấu , tò mò
Ai ngồi thêu dệt bài thơ tình đầu

Bụi thời gian ăn sâu đáy vực
Khổ vì ai thao thức năm canh ?
Biết đâu nguồn cội , ngọn ngành ?
Ngày em liếc mắt sang anh thiệt thà

Bụi thời gian la đà khúc hát
Chiều run run điệu nhạc thấm buồn
Bầu trời não nuột kêu thương
Đôi chân dĩ vãng con đường lặng câm

Bụi thời gian chai sần kỉ niệm
Bóng hoàng hôn tắt lịm chân đồi
Ngày anh đếm bước lẻ loi
Ai ngỡ tình lỡ sang thời bão giông ?

Bụi thời gian bềnh bồng tóc gió
Tiếng muôn đời vụn vỡ nét môi
Cầm tay nhoi nhói bồi hồi
Ô hay , nước chảy hoa trôi phương nào ?
Ngày 31/5/2021
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized