Bóng Trắng

Tác giả: Vương Văn Thưởng

Nửa đêm thức dậy uống nước
Bỗng nhiên thấy một bóng trắng xuất hiện
Bóng trắng đứng trước hiên nhà
Mái tóc đen xì dài tới gót chân
Thấy lạ tôi tiến lại gần
Để tôi xem thử bóng trắng là ai
Khi tôi tiến đến thật gần
Tôi nhìn bóng trắng sợ hãi vô cùng
Khi tôi bật chiếc đèn pin
Tôi thấy ánh mắt bóng trắng đỏ nừ
Khi nhìn khuôn mặt bóng trắng
Tôi thấy khuôn mặt cũng không giống người
Khuôn mặt kinh dị khác thường
Với hàm răng nhọn với mắt đỏ nừ
Khi tôi cất tiếng hỏi nhỏ
Cô là ai vậy sao vào được đây
Bóng trắng không hề trả lời
Mà chỉ lắc đầu vài cái rồi thôi
Khi đó tôi sợ mất hồn
Chân tay bủn rủn mền nhũn hết người
Tôi biết mình đã gặp ma
Lên tôi sợ quá chạy ngay vào nhà
Chạy vào tôi đóng sầm của
Rồi tôi lên dường đắp chăn đi ngủ.
Chưa phân loại
Uncategorized