Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bóng Trăng

Tác giả: Phan Công Phúc

Đêm nay ta đứng ngắm chị hằng
Ôm trọn nỗi lòng ngã bóng trăng
Thăm thẳm đường khuya hình theo bóng
Da diết mặt hồ bóng theo trăng!.

Trôi nổi thân đau đời ngụp lặn
Bồng bềnh duyên nghiệp có còn chăng?
Rũ bỏ hư danh về bến vắng
Thơ lòng thanh thản tợ bóng trăng!.

FCF - TP Tây Ninh T07/2018.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mừng Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3
  • Chợ Lách Quê Em
  • Truyền Thuyết Hoa Bỉ Ngạn
  • Hạ Trắng
  • Bên Em!
  • Gửi Người Em Gái
  • Về Nội, Về Ngoại
  • Con Đường
  • Xa Em
  • Lời Cám Ơn
Thơ tương tự
  • Bóng Trắng (Vương Văn Thưởng)
  • Bóng Trăng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Bóng Trăng (Lưu Vĩnh Hạ)
  • Bóng Trăng (Minh Tuấn)
  • Bóng Trăng Bóng Tre (Nghinh Nguyên)
  • Bóng Trăng Gầy (Lưu Vĩnh Hạ)
  • Bóng Trăng In (Lưu Vĩnh Hạ)
  • Bóng Trăng Lệch Khuyết Bờ Vai (Yên Sơn)
  • Bóng Trăng Lòng Mẹ (Dã Tràng Cát)
  • Bóng Trăng Sầu _ Thơ 4 Câu (Lưu Vĩnh Hạ)
Thơ bạn muốn xem
  • Lòng Thi Sĩ
  • Hương Áo
  • Vẫn Mãi Quay Về
  • Về Với Biển
  • 1407 - Vũ Điệu Đất Trời
  • Mỗi Sáng
  • Tri Kỷ
  • Em Hiền Em Đẹp Làm Sao Quên
  • Non Nước
  • Sầu Chơi Vơi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Quỳnh Anh
  • Nguyễn Chí Thiện
  • Lê Kim
  • Hồng Hà
  • Lưu Linh
  • Suongsuong
  • Mường Mán
  • Võ Hoàng Nghĩa
  • Viên Mãn
  • Nguyễn Quang Tuyển
©2025 - CungThuGian.com