Em Ra Đi

Tác giả: Vương Văn Thưởng

Chúc em bên ai đó luôn hạnh phúc ngập tràn. Chúc em sớm ổn định giàu sang. Bởi anh nghèo nên anh chẳng thể nào giữ nổi bước chân em...

EM RA ĐI

Và như thế là em đã ra đi
Em ra đi không hề nói một lời
Em ra đi làm tôi khóc thật nhiều
Khóc vì tôi không thể giữ được em
Em ra đi em làm phải đau
Nỗi đau ấy giống như một con dao
Một con dao thật sắc và nhọn
Đâm trước ngực của một kẻ dại khờ
Vết dao ấy còn đâm sâu vào tim
Làm cho tim không thể chữa lành được
Làm cho tim vỡ vụn thành từng mảnh
Em nhớ không những người ta yêu nhau
Em đã hứa sẽ yêu tôi trọn đời
Sẽ không dời và mãi mãi bên nhau
Như cây xanh đang bám chặt vào đất
Nhưng hôm nay em bỗng dưng đổi thay
Để đi theo một người con trai khác
Người ấy vừa giàu có lại đẹp trai
Còn là người có địa vị xã hội
Còn tôi đây chỉ là người nghèo khó
Không được giàu và không được đẹp trai
Chỉ là người nông dân bình thường thôi
Có lẽ vì tôi quá xấu và nghèo
Và đã quá tin tưởng vào tình yêu
Tin một ngày hai ta sẽ lên duyên
Nhưng tôi nào đâu có dám ngờ rằng
Chỉ vì tôi mang bên mình chữ nghèo
Và thêm cả một chữ sấu trai nữa
Vậy lên em đã bỏ tôi ra đi
Em ra đi mà không nói một lời
Dù một lời tạm biệt em cũng không
Em ra đi làm tôi phải khổ đau
Khổ đau suốt trong khoảng một thời gian
Vậy lên từ nay tôi xin thề rằng
Không yêu ai cũng chẳng cần ai yêu
Vi khi yêu không ai thật lòng hết
Chỉ lừa dối tình cảm tôi mà thôi
Chưa phân loại
Uncategorized