Bóng Cũ Trở Mùa

Tác giả: Thiên Ân

BÓNG CŨ TRỞ MÙA
Em về múc nước trong lu
Tương tư gói ghém , tương tư mọc đầy
Râm ran kỉ niệm đan tay
Ngày xưa , ngày xửa những ngày có nhau

Nghiêng nghiêng rớt mộng mơ đầu
Vớt hình bóng cũ hôm nào hôm nao?
Vài ba giọt nước sóng chao
Mười năm sau , mười năm sau ...dè chừng

Em buông hờ hững lưng chừng
Bọt bèo , bèo bọt rưng rưng tủi hờn
Thuyền quyên phận gái giẫm mòn
Hanh heo duyên nợ lờn vờn đó đây

Rõ ràng tình vội héo gầy
Xót xa lận đận ai cày nát tim?
Chung riêng, khoảng trống , chung riêng
Buồn dâng mắt ướt truân chuyên bốn mùa

Vắt khô kỉ niệm sớm trưa
Thuyền xưa tách bến dây dưa dùng dằng
Nao nao bóng nước phân vân
Thôi thì đừng trách trời gần , trời xa!
Ngày 3/9/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized