Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thì Tôi Có Thể Hiểu Sao Biển Mặn Như Thế...

Tác giả: Mr.Smile

Đức Phật giác ngộ dưới cội nguồn Cây Bồ Đề
Đạo luôn lấy sự nhu mì của nước làm gốc
Tại sao mồ hôi, nước mắt Ta có vị mặn?
Thì tôi có thể hiểu sao biển mặn như thế...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Mộng Du Giữa Đời
  • Rưng Rức
  • Nỗi Đau Tình
  • Tôi Muốn Về Làm Đứa Trẻ Lên Ba
  • Ngã Rẽ
  • Em Xuân
  • Tản Mạn Tháng Sáu
  • Tình Thơ !...
  • Gió Phất Phơ Hoa Loài Hương Sắc
  • Nguyễn Mai Trung Tuấn - Trần Quốc Toản Thời Đại
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thuỷ Lâm Synh
  • Việt Phúc.
  • Trần Văn Sơn
  • Hồ Công Phong
  • Nước Mắt Mùa Thu
  • Giấc Mơ Xưa
  • Trầm Mặc Thiên Thu
  • Nguyễn Minh Thắng
  • Cá Mặn
  • Đặng Vương Hưng
©2025 - CungThuGian.com