Ơ Thơ Say

Tác giả: Trần Thản

Hôm trước bạn bảo tôi làm thơ.
Mà thơ lại phải có vần ơ.
Vần ơ tôi thấy sao khó thế.
Khó thế nên tôi cứ thờ ơ.
***
Thấy lâu nên bạn gửi quả bơ.
Kèm theo tin nhắn bạn vẫn chờ.
Vần ơ tôi nói hơi lâu đấy.
Bạn đổi đề đi đỡ phải chờ.
***
Chả cần đợi lâu bạn nói ngay.
Bạn đổi cho tôi sang vần ay.
Bạn tôi đúng thực là tri kỷ.
Vần ay âm cuối ấy từ say.
***
Ấy thế mà rồi cũng bay bay.
Bơ xanh bạn gửi với rượu cay.
Tửu hậu chém bừa dăm ba chữ.
Chẳng sửa vào phây gửi bạn ngay.
***
Thơ rằng.
Chửa kịp làm thơ tặng bạn tôi.
Người bạn thương mến của tôi ơi.
Những năm ta sống bên nhau ấy.
Sướng khổ buồn vui vẫn tuyệt vời.
(T T)
Chưa phân loại
Uncategorized