Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vô Đề 2

Tác giả: Thắng Dê

Xuân còn nấn ná ở xung quanh
Chợt rét nàng Bân đuổi nắng hanh
Bất chấp mai đào đang gạ nở
Heo may õng ẹo lả lơi cành

Lá non run rẩy hơi sương lạnh
Vội vàng thả chút sắc mong manh
Giêng Hai ánh nắng hòa nét vẽ
Gió mùa pha họa tự nên tranh

Thắng Dê
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tiêu Dao
  • Star Bucks
  • Bia
  • Khỏi Bệnh- Đón Xuân
  • Sống Ảo 2
  • Tiếc Thu
  • Vu Lan ( Dê)
  • Cảm Ơn Duy Lân
  • Tản Mạn Sài Gòn
  • Tháng Giêng (Dê)
Thơ bạn muốn xem
  • Bên Triền Mộng
  • Tình Mãi Đẹp
  • Đôi Lời Nhắn Nhủ
  • Núi Mường Hung Dòng Sông Mã
  • Chiều Tháng Tư
  • Dấu Ấn Mùa Đông
  • 297. Lạc Vào Giấc Mơ
  • Đắng Cay Mặn Chát Vũng Lầy Nhân Sinh 10
  • {thoa Phan} Hôm Nay Được Lên Chức Cao !
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1106)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hương Việt
  • Phạm Ngoc Vĩnh
  • PHẠM KHANG
  • Thơ Đường - Xướng Họa
  • Bình Nguyên Lộc
  • Tôn Nữ Mộng Lành
  • Phong Ca
  • Lạc Duyên
  • Khánh Nguyên
  • Hướng Dương 119
©2026 - CungThuGian.com