Nhớ Mưa Đà Lạt

Tác giả: Sharing

Em ở trong này không có mùa đông
Gửi cho anh một chút nắng vàng





NHỚ MƯA ĐÀ LẠT

Mưa rơi khác lạ trái tim
Nào là thác đổ nào là hơi bay
Mưa kia rả rích bao ngày
Để lòng anh nhớ chuỗi buồn vừa qua

Xa nhau một chút gọi là
Nhớ thương tha thiết biết ngày nào nguôi
Tin yêu mới thấy rộn ràng
Lòng mưa cũng chứa muôn vàn yêu thương

Camly thác phủ sương mờ
Tình mây thôi cũng xin chờ ngày vui
Uyên ương ngãy cánh âu sầu
Chút tình thơ dại ví dầu ầu ơ

Xuân hương đường nhỏ chạy vòng
Thêm tình vương vấn cho lòng vấn vương
Ai ơi nhớ lấy đoạn trường
Tình anh cùng với tình nàng không phai

Chỉ là một chút mà thôi
Xin em chớ nghĩ anh thời khẩn trương
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả