Từ Bỏ

Tác giả: Endo Anh

TỪ BỎ

Bỏ thể diện thấy đời thêm rộng mở
Bỏ áp lực cười rạng rỡ bờ môi
Bỏ quá khứ bao chấp niệm thả trôi
Bỏ tự ti cùng cái tôi quá lớn

Bỏ lười biếng việc đến nơi đến chốn
Bỏ tiêu cực tự tâm thấy bình an
Bỏ oán thù kết bạn với nhân gian
Bỏ do dự thành công ắt tới sớm

Bỏ hẹp hòi mà bao dung tất cả
Bỏ hoài nghi hết mệt mỏi tổn thương
Bỏ vô cảm để biết sống yêu thương
Bỏ luyến ái tôn quý lòng tự trọng

"Sống là động nhưng lòng luôn bất động *
Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương
Sống yên vui danh lợi mãi coi thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến"

Nói là bỏ nhưng lòng còn chưa bỏ
Lòng muốn bỏ nhưng chưa thể làm ngay
Ngày bỏ một ít, hạnh phúc liền tay
Đường thập giá mỗi ngày cần VỮNG BƯỚC
---
* Khổ thơ này xin mượn lời thơ từ bài thơ của tác giả khác
Chưa phân loại
Uncategorized