Tự Bơi

Tác giả: Thiên Ân

TỰ BƠI
Ngày em tự bơi về vùng kí ức
Kỉ niệm tràn bờ xô đẩy , đẩy xô
Vết thương bốn mùa chưa vơi đau nhức
Đóa hoa đời chân lướt nhẹ mơ hồ

Ngày em tự bơi đôi chân lặng lẽ
Mùa ái ân đã xa tít mù xa
Nhánh thơ tình có kẻ nào rình bẻ?
Bây giờ ngẫm ra hổn hển hít hà

Ngày em tự bơi sông dài , biển rộng
Bến cuộc đời giấu giếm mùa trăng sao
Mắt mi ướt lệ rơi còn nong nóng
Hạnh phúc lần mò tự hỏi trời cao

Ngày em tự bơi dấu câu hỏi , ngã
Chiều hoàng hôn chân hụt hẫng ơ hờ
Bức tranh sắc màu nét buồn chấm phá
Nứt nẻ nực cười dột nát trang thơ

Ngày em tự bơi dỗi hờn trói buộc
Thước đo chiều dài nỗi nhớ là bao
Lời thỏ thẻ buông lơi nghe não nuột
Người xa ta ôm gối chiếc chiêm bao
Ngày 31/3/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized