Mai Em Chết

Tác giả: Endo Anh

Mai em chết anh có buồn không
Khi tình yêu anh còn dang dở
Nhịp cầu bắc qua đầu nỗi nhớ
Bên cầu liễu rũ một vần thơ

Mai em chết anh có buồn chăng
Ngày trôi qua thấy mình bé nhỏ
Giữa đất trời thuyền căng đầy gió
Em bước vội cũng lỡ chuyến đò

Mai em chết anh có buồn đâu
Nắm tro tàn gửi về với đất
Cánh hoa lòng đợi ong ướp mật
Sống trên đời một kiếp phù vân

Mai em chết em nghĩ về em
Và về anh tình ta thắm mãi
Trong hy vọng đợi ngày sống lại
Hát khúc cầu nối nhịp tương lai
Chưa phân loại
Uncategorized